Nỗi Buồn Trong Phần Con
Đó là sự tiếc nuối của chúng tôi khi chưa kịp vui mừng với giấy báo trúng tuyển đại học thì mẹ của Triều Tiên bị tai nạn và qua đời. Giờ đây, hai anh em Tiên 18 tuổi và Quốc 23 tuổi sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ xập xệ. Trong khi chờ anh trai trở về, Tiên cố gắng sửa lại nhà để tránh mưa. Khi chúng tôi ghé thăm, hai anh em đang chuẩn bị mâm cơm cúng mẹ. Căn nhà 30 m2 tồi tàn với bàn thờ mới lập và khói nhang nghi ngút. Quốc đã bỏ việc để chăm sóc mẹ trong bệnh viện, mặc dù nhiều người khuyên nên đưa mẹ về nhà.
Quốc bán hai con bò và đàn gà để chữa bệnh cho mẹ, nhưng bà vẫn qua đời. Hơn 20 năm trước, gia đình Chè sống kham khổ ở Bình Long để nuôi con. Quốc học đến lớp 10 thì quyết định đi làm, nhường cơ hội học cho em gái. Mẹ Chè làm công nhân vệ sinh và tạp vụ, trong khi cha gặp khó khăn do bệnh tật. Hàng xóm cho biết vợ chồng họ rất tiết kiệm. Sau khi mẹ mất, Quốc phải gánh vác gia đình, chăm sóc ông bà nội đau ốm, trong khi hai anh em lúc nào cũng khóc và gầy rạc đi.
Nguyện vọng của mẹ Chè lúc sinh thời là con được học đại học. Giờ đây, trong ngôi nhà xiêu vẹo chỉ còn hai anh em, Chè lo lắng cho tương lai và sợ mình sẽ dang dở việc học. Chè nhớ lại lời mẹ dặn: "Bên ngoại nghèo khó, chỉ trông chờ vào con, hãy cố gắng học". Đôi mắt Chè đỏ hoe vì khóc và mất ngủ khi nhớ lại khoảnh khắc mẹ vui mừng khi biết Chè đạt điểm cao, hứa sẽ lo hết tiền cho việc học. Giờ, Chè chỉ biết nén nỗi buồn và nhìn ra mảnh vườn vẫn chưa đến ngày thu hoạch. Quốc, anh trai Chè, vẫn chưa biết sẽ làm gì để nuôi em, nhưng anh đang tìm việc và tính thuê đất trống gần nhà để trồng lúa.
Chè đang sửa lại chuồng bò cũ để chăm sóc năm con bò mới nhận nuôi với tiền công 350.000 đồng/tháng/con. Dù vẫn còn sốc trước biến cố, Chè quyết tâm đi học và sẽ tìm việc làm thêm để giảm gánh nặng cho anh trai. Khi được hỏi về cha, Chè đã từng giận nhưng giờ không còn nữa, và dự định sẽ làm giấy bãi nại cho cha khi ra tòa. Chè cho biết cha đã bị quản thúc trong xưởng nhang, gầy đi và ít nói, chỉ thỉnh thoảng bảo thương mẹ. Ngày nhập học, Chè và anh em đi viếng mộ mẹ, Quốc dặn Chè yên tâm vì đã có anh lo.
Mẹ khuyên em cố gắng học hành thật tốt, không vì khó khăn mà bỏ cuộc để mẹ được an lòng. Cô Huỳnh Thị Hồng Yến, phó hiệu trưởng trường THPT Bình Long, cho biết Triều Tiên là cô bé lạc quan, luôn vui vẻ và hòa đồng dù hoàn cảnh nghèo khó. Em rất nỗ lực trong học tập, thường đứng tốp đầu lớp và được thầy cô, bạn bè quý mến. Gần đây, nhà trường đã quyên góp được 10 triệu đồng từ các cựu sinh viên để hỗ trợ em chi phí đầu năm học, giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu.
Source: https://afamily.vn/phan-con-noi-buon-2015102611094528.chn